Thơ Thầy Viên Minh 13 (Thiên Nhiên)















1.
Không thêm không bớt sống hồn nhiên
Tánh giác dung thông mọi não phiền 
Tâm vốn sáng trong luôn tịch chiếu
Pháp thường thanh tịnh mãi uyên nguyên


2. 

Chân tướng vốn tự nhiên
Vọng tướng từ tâm khởi
Ảo tưởng thấy đảo điên
Nên biến chân thành vọng.

3. 

Thấy vọng tức không vọng
Ham thiền mới vọng thiền
Chánh định tâm không trụ
Trụ nhiều sinh thuỵ miên!


4. 

Thấy ra nguyên lý Đạo
 Liền ứng hoá tuỳ duyên
 Sống thuận theo chánh pháp
 Ngay đó thấy Bản Nguyên (1).


   (1) Thánh Đế

5. 

Thấy sai là đã đúng,
 Không thấy sai càng sai
 Ngay đây thấy pháp tánh
 Sai đúng cũng không hai.


6. 

Chẳng Phật, chẳng phải ai
Chỉ do nơi tâm tạo!

Lấy - bỏ cùng đúng - sai
Thảy đều không phải Đạo!


7. 

Sống không lo tự giác
Chết muốn được tái sinh
Ôi luân hồi sinh tử
Biết bao giờ mới minh!

8. 

Không gì bằng biết mình
Biết mình tức thấy pháp
Thấy pháp chính là Minh
Minh thoát vòng sinh tử.

9. 

Nên nhìn lại chính mình
Chớ quan tâm người khác
Thấy mình mới là minh
Thấy người sinh ý ác!


10.

Ai thường sống thuận pháp
Được chánh pháp hộ trì
Vui niềm vui đạo hạnh
Trong trí tuệ, từ bi.


11.

Đừng cố gắng vượt qua
Pháp sinh ắt tự diệt
Khi thấy không có "Ta"
Ai khó khăn phải vượt?



12. 
Chớ tìm kiếm mỏi mòn
Đừng nghĩ phàm nghĩ thánh
Pháp vốn sẵn trong con
Hồi đầu là thấy tánh.


13.
Ngay đây biết dừng lại
Không tìm kiếm lăng xăng
Sống thong dong tự tại
Không giảm cũng không tăng.


* Những vần thơ trên đây được trích từ HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP trong trang web: TRUNG TÂM HỘ TÔNG